Bị bắt sau lễ cưới

Thứ tư, 18/12/2013 11:50

(Cadn.com.vn) - Cách đây 3 năm, Nguyễn Văn Nhật (1992, trú xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, TT-Huế) theo người thân qua Lào làm lao động tự do. Làm việc cật lực nhưng mỗi năm chỉ dành dụm được chục triệu đồng nên Nhật bắt đầu thấy nản. Từ khoảng đầu năm 2013, Nhật không mấy mặn mà với việc lao động tự do ở Lào nên thường xuyên qua về nước.

Mỗi lần qua Lào trở về Huế, Nhật đều đi xe khách theo đường Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Cũng chính trong thời gian này, Nhật bắt đầu quen biết với một nhóm thanh niên đều trú tỉnh Quảng Trị, cũng thường xuyên qua về Lào. Khoảng đầu tháng 5-2013, Nguyễn Đình Chiến (1990, trú Quảng Trị) rủ Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Nguyệt qua Lào mua ma túy dạng cần sa về bán kiếm lời. Thấy bạn rủ rê, lại cũng biết được ở quê mình có một số người mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam bán có lãi rất lớn, cuộc sống giàu có nên Nhật đồng ý với hy vọng sẽ đổi đời chứ cứ bám cái nghề "thợ đụng" xứ Triệu Voi thì mạt.

Nguyễn Văn Nhật

Sau khi bàn bạc, thống nhất, 4 đối tượng gom góp vốn rồi qua Lào mua 32 bánh cần sa, vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến hàng này đã thất bại khi bị lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ vào ngày 26-5. Bị phát hiện, đồng bọn sa lưới, Nhật  nhanh chân trốn lên rừng, sau đó trở về quê Phú Lộc. Ngay sau đó, CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Nhật về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", đồng thời cấm xuất cảnh đối với Nhật.

Biết mình bị truy nã, sau vài hôm ở quê, Nhật lại trốn vào TPHCM. Ở đây một thời gian, Nhật âm thầm khăn gói về Huế và ở nhờ nhà người cô gần chợ Tây Lộc (TP Huế). Khoảng 2 tháng sau, Nhật lại qua Lào bằng đường tiểu ngạch và làm thợ rửa xe tại một garage của người thân. Trong thời gian này, Nhật quen biết và có tình cảm với chị N.T.H. (quê xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế), đang làm ăn bên Lào. Yêu nhau một thời gian, chị H. và gia đình yêu cầu muốn sống với nhau thì phải tổ chức lễ cưới. Ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Nhật đành phải chấp nhận về Huế để tổ chức đám cưới, ra mắt họ hàng.

Cảnh sát truy nã CA tỉnh TT-Huế lấy lời khai đối tượng.

Trở về Huế, sợ bị CA phát hiện nên khi đi đặt thiệp cưới, Nhật đổi tên thành Nguyễn Hữu Rin và in tên này trong thiệp mời. Nhật dự định, ngay sau khi tổ chức lễ cưới sẽ đưa vợ sang lại Lào để làm ăn và che giấu tung tích. Cũng vì sợ bị lộ nên Nhật không dám mời họ hàng bên nhà trai dự lễ cưới. Tuy nhiên, tất cả tính toán của Nhật đã không thể che mắt được lực lượng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế. Kế hoạch bắt giữ Nhật đã được các TS của CA tỉnh TT-Huế phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị thống nhất. Khi khách dự lễ cưới đã về, chỉ còn lại một số bạn bè, người thân của Nhật thì lực lượng CA ập vào khống chế bắt giữ. Bị bất ngờ nhưng Nhật rất manh động, chống trả quyết liệt. Thấy vậy, bạn bè Nhật xúm lại cản trở lực lượng CA để Nhật chạy thoát. Tình thế ngoài dự kiến, nên khi Nhật chạy được hơn chục mét thì lực lượng TS buộc phải nổ súng chỉ thiên và cuối cùng đã khống chế, bắt giữ được đối tượng đưa về cơ quan CA. Đến lúc này, người nhà và cô dâu vô cùng sửng sốt vì không ngờ chú rể lại là đối tượng truy nã...

Tại CQĐT, Nhật khai nhận về hành vi vận chuyển ma túy, lúc đó, khi nhóm đối tượng này đến Lào thì toàn bộ cần sa đã được đóng trong các lốp xe ô-tô. Nhật được phân công vận chuyển 2 lốp ô-tô, bên trong là cần sa khô đã được đóng chặt đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo. Nhật khai, Nguyễn Đình Chiến hứa hẹn, nếu đưa 32 bánh cần sa về Việt Nam trót lọt, chúng sẽ bán và tiền lãi chia làm bốn (4 đối tượng). Nhưng không ngờ, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Hải Lan